Tôi đem túi trứng gà mẹ chồng tặng cho chị dâu, nào ngờ ả ta lại vung tay ném hết xuống đất vì lý do choáng váng.
Tôi là người xởi lởi, không thích thù vặt và dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Dù có lúc giận, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng qua đi. Tôi thường chọn cách hòa nhã, điều này giúp tôi kết thân với nhiều người. Tuy nhiên, cũng có những kẻ để ý và không thích tôi. May mắn, gia đình chồng rất hòa thuận và yêu thương tôi như con cái. Hơn một năm qua, tôi chưa từng cãi nhau với bố mẹ chồng, chỉ nhận những lời khuyên chân thành. Nhưng trong gia đình, có một người chị dâu khó tính, luôn gây khó khăn mỗi khi tụ họp, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Chị dâu đã kết hôn với anh chồng hơn 5 năm và có 2 con, nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao tính cách của chị ấy lại đanh đá mà không ai dạy dỗ. Gần đây, tôi đã hiểu được lý do: chị ấy vẫn chưa quên mối thù hận trong quá khứ. Cuối tuần trước, khi về thăm bố mẹ đẻ, tôi cũng ghé thăm bố mẹ chồng. Mẹ chồng đã tặng tôi 20 quả trứng gà, và tôi nghĩ sẽ biếu chị dâu 10 quả.
Tôi dự định nói rằng mẹ chồng đã biếu trứng cho vợ chồng chị dâu để gắn kết họ. Nhưng không ngờ, khi đến nhà chị, chị ném cả túi trứng 10 quả xuống đất, làm vỡ hết. Tôi bàng hoàng hỏi chị đang làm gì. Chị dâu kể lại rằng hồi sinh con đầu lòng, mẹ chồng đã cãi nhau với chị về việc đặt tên, còn chế nhạo chị bằng cách ăn trứng trước mặt chị. Chị cảm thấy quá buồn nôn với hành động đó, nên giờ chị mới như vậy. Mọi việc đều có nguyên do.
Cẩn thận khi đánh giá người khác, vì tính xấu sẽ tự lộ ra. Tôi không biết điều này trước đây, giờ phải chọn tin ai, chị dâu hay mẹ chồng. Thời gian sẽ có câu trả lời. Tôi cũng nên bỏ thói quen quan tâm thái quá, cuộc sống bên gia đình chồng không hề đơn giản.
Source: https://afamily.vn/toi-mang-mot-tui-trung-ga-cua-me-chong-bieu-cho-chi-dau-nao-a-ta-vung-tay-nem-het-xuong-dat-voi-ly-do-choang-vang-2021032910363437.chn